Chồng đã ly thân vẫn thường xuyên qua đêm và có yêu cầu quá đáng tại nhà tôi.
Chồng tôi, Hùng, có tính gia trưởng và không tôn trọng tôi, cho rằng nghề buôn bán của tôi không bằng công việc văn phòng của anh ta. Anh ta không biết rằng tôi mới là trụ cột kinh tế của gia đình, trong khi lương của anh chưa tới 10 triệu. Sau nhiều tranh cãi, chúng tôi đã quyết định ly thân, và tôi mua một căn nhà riêng cách nhà cũ 3km. Tuy nhiên, việc ly hôn vẫn chưa diễn ra do còn nhiều ràng buộc về tài chính và đất đai, và tôi cũng lo lắng về phản ứng của bố mẹ. Khi về thăm nhà, tôi thường phải tìm cách che giấu tình trạng ly thân. Gần đây, Hùng thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm và khi tôi đuổi về, anh lại muốn ở lại với con. Dù bực bội nhưng tôi vẫn mềm lòng khi thấy con trai đòi bố ở lại.
Hùng không chỉ ngủ với con, mà nửa đêm còn vào phòng tôi đòi hỏi. Tôi đã quyết định không muốn tiếp tục hôn nhân với anh. Sau 3 tháng xảy ra chuyện không nên có, tôi phát hiện có thai sau khi trễ kinh 10 ngày. Hùng vui mừng và muốn quay lại sống chung, nói rằng đã nhận ra lỗi sai và thương con trai. Tuy nhiên, tôi không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không đành bỏ vì đứa bé trong bụng. Sống chung lại khiến tôi lo sợ Hùng sẽ tiếp tục mắng nhiếc, xúc phạm mình.
Giờ tôi không biết phải làm gì cho đúng.


Source: https://afamily.vn/da-ly-than-nhung-chong-van-den-o-nha-toi-moi-toi-con-doi-hoi-qua-dang-20231204142134776.chn